Chiều nay, chồng mang về một lá đơn xin nghỉ việc và thông báo rằng anh đã tự ý quyết định nghỉ làm, khiến tôi bất ngờ.
Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi, là tổ trưởng tổ cơ điện với mức lương vừa đủ sống, nhưng công việc nhàn rỗi giúp anh có thời gian chăm sóc con cái. Tôi là giáo viên, lương cũng không cao, nên kinh tế gia đình rất eo hẹp, thường xuyên phải vay mượn. Hai năm gần đây, tôi có thêm nghề tay trái, giúp cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, chồng tôi bắt đầu có sở thích chơi chim cảnh và thường xuyên đi thi cùng bạn bè, khiến tôi bực bội. Anh thường xuyên bỏ đi chơi, ngay cả khi tôi cần anh giúp đỡ.
Anh mắng tôi suốt buổi và chiến tranh lạnh mấy ngày sau, khiến tôi rất bực bội, thậm chí muốn vứt cái máy xay đi. Anh chê lương thấp ở xí nghiệp và muốn nghỉ việc để tìm việc khác tốt hơn, nhưng tôi không đồng ý vì chi phí gia đình đang ổn định. Việc này khiến anh tìm cớ gây sự với tôi, làm tôi mệt mỏi. Anh lấy việc đưa con đi học làm lý do để trễ làm và đe dọa sẽ bị đuổi. Tôi lo lắng về việc ly hôn, sợ người khác nghĩ tôi vô đạo đức. Chiều hôm đó, thay vì về sớm, anh lại tụ tập với bạn bè và nói dối là máy móc hỏng. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi sống với người chỉ biết hưởng thụ. Hai hôm nay, anh nghỉ ở nhà nhưng tôi không muốn hỏi vì còn giận.
Chiều nay, anh mang đơn xin nghỉ việc về và thông báo đã nghỉ làm. Khi tôi hỏi về công việc mới, anh nói muốn thư giãn vài tháng. Sau đó, anh chuẩn bị đồ cho buổi thi chim cảnh với bạn. Tôi cảm thấy chán nản và đang suy nghĩ về việc ly hôn để có cuộc sống yên ổn cho mẹ con. Nhưng tôi lo sợ thiên hạ sẽ nghĩ tôi vô đạo đức vì vội vàng ly dị khi chồng thất nghiệp. Nếu bạn có tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi về tamsuafamily.vn, chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/chieu-nay-chong-mang-mot-la-don-nghi-viec-ve-va-bao-toi-anh-da-chu-dong-xin-nghi-lam-khien-toi-soc-oc-20180508165028174.chn